Tình ơi

26 tháng 4, 2016 3 nhận xét
(Photo: Kaori Nguyen)

"..Tình như hoa Cỏ May
Cứ vương vào nỗi nhớ.."*
Vướng vào không thể gỡ
Đành lặng lẽ ngậm ngùi...

Tình buồn lắm ai ơi
Cỏ May găm đầy áo
Thế gian này mộng ảo
Thôi tìm chốn riêng ta

Bước chân đầy gấm hoa
Cỏ âm thầm theo bước
Con đường dài phía trước
Sương giăng lạnh lối về

Có nỗi buồn không tuổi
Có niềm đau không tên
Có một chiều yên lặng
Dần đi vào lãng quên...
BH 26/4/2016
(* Ý thơ Lan Phạm)

3 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB