Nói Với Em (2)

18 tháng 3, 2020 0 nhận xét
Em thấy gì trong những ngày đầu Xuân?
Hoa vẫn nở
nhưng hình như không ai còn tâm trạng thưởng hoa, ngắm nắng
Con Covid bé nhỏ mà võ lớn
Khiến cả thế giới đảo điên
Chẳng cho mình thời gian ngắm nắng vàng ngoài hiên...

Em thấy gì trong ngày đầu Xuân năm nay?
2020 phủ xuống thế giới đầy rẫy những thử thách
Xã hội phân chia rõ ràng giai cấp
Tình người hình như cũng được cân đong...

Danh vọng, chức quyền lúc này còn ý nghĩa gì không?
Xe cộ, nhà lầu có ai muốn nữa?
Tiền bạc cũng trở nên vô nghĩa
Khi con Covid hỏi thăm

Đã đến lúc người người cần xích lại gần nhau
Thương nhau hơn và thương chính mình, em ạ
Một thông điệp: Hãy sống cho hiện tại
Cảm thông hơn, nhẫn nại, văn minh!

Em có thấy không,
Tiếng cười vẫn râm ran trong ngôi nhà bé xinh
Bàn tay thô sạm nắm chặt bàn tay con trẻ
Những cái ôm khích lệ
Ánh mắt rưng rưng trong chiếc khẩu trang
Người mạnh mẽ an ủi người hoang mang...

Và em ơi,
Dù ngày mai thế giới có không còn
Ta vẫn sống trọn vẹn thời gian bên nhau ngắn ngủi
Hoa vẫn nở, nắng vẫn vàng khắp lối
Hãy vững tin vào một mùa Xuân mới đang về...!
BH. 18.3.2020

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB