Suy Ngẫm

21 tháng 3, 2020 0 nhận xét
Thế giới hỗn độn, vô số chúng sinh. Chúng ta bị nhiều ham muốn trói buộc đôi chân, bước dù nhanh cũng không bước theo kịp; bị nhiều điều theo đuổi trói buộc đôi tay, tay có duỗi thật dài cũng không đủ; bị nhiều điều không thực tế che đôi mắt, mắt dù mở thật to cũng không nhìn rõ. Ham muốn quá độ đè còng lưng chúng ta, đè đến không thở nổi. Theo đuổi quá độ làm chúng ta trở thành viễn thị, nhìn không thấy hạnh phúc vui vẻ gần trong gang tấc...

Cởi bỏ xiềng xích của tâm hồn, quét sạch bụi trần trước mắt, bạn sẽ phát hiện, thế giới này mới đẹp làm sao! Cũng chỉ khi nội tâm bạn không có điều mong cầu, bạn mới thật sự có thể nhìn thấy thế giới này đẹp nhường nào; cũng chỉ khi không có mong cầu, bạn mới thật sự ôm được thế giới này, hưởng thụ thế giới này.

(Diên Sâm Pháp Sư).
Theo fb Minh Nguyen

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB