PHỐ VẮNG ANH

22 tháng 7, 2015 2 nhận xét
Phố vắng anh phố khát bỏng, tủi hờn
Không thể khóc vì cạn khô rồi nước mắt
Anh ở đâu giờ này? Yêu là thật?
Hay chỉ vui đùa với tình cảm của em?
Phố vắng anh, phố muộn lên đèn
Gió thờ ơ chẳng thể làm dịu mát
Mưa cũng như anh mải mê ngoài biển hát
Chỉ mình em cùng phố khao khát chờ đợi thôi
Lang thang một mình cùng phố để sẻ chia đơn côi
Phố chẳng chìa tay ra cho em được nắm
Em mỏi chân rồi phố đâu biết cõng
Thèm một bờ vai phố chẳng có để em gục đầu
Tháng Bảy tới rồi phố cũng ngóng mưa ngâu
Cho dịu bớt oi nồng tràn không khí
Em tìm về lối cũ, ngồi xuống bậc thềm xưa để nhớ anh thêm thi vị
Em yêu anh thật mà, anh có nhớ phố không?
Chúc Linh 7/2015

2 nhận xét:

  • Unknown nói...

    Dịch ra thì thành thế này : em yêu anh , anh yêu mưa , mưa yêu gió , gió yêu phố và phố lại yêu em . Quá rắc rối .
    ( Em yêu anh thì rõ rùi , anh lại yêu mưa vì anh đã rủ mưa ra biển hát cùng nhau . Mưa yêu gió vì cả khi gió thờ ơ nhưng mưa vẫn làm mát gió . Gió thì lại yêu phố thấy phố ngóng mưa nên đã đem mưa mát về cho phố . Phố lại yêu em vì phố ghen với anh nên phố chẳng chìa tay ra với em )
    Nhưng mờ hay , hì hì ...

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB