Mẹ

6 tháng 3, 2012 5 nhận xét
Mình lục tìm có một bài thơ viết về mẹ từ 22 năm về trước khi còn là sinh viên bên Nga.
Mẹ mình chưa đọc nó bao giờ. Có lẽ mai mình sẽ mang sang cho bà đọc.

 Em viết rất nhiều thơ tặng anh
Thơ cho mẹ không bằng một nửa
Chiều nay nhận được thư của mẹ 
Bỗng nghẹn ngào nỗi nhớ không nguôi.

Có con sông thầm lặng chảy bao đời
Có con đò ngược xuôi lận đận 
Có đồng lúa đổi màu chưa kịp gặt
Có mẹ yêu bên cửa ngóng con về.

Mẹ, cây tre già
Bóng chiều đổ nghiêng, gió táp
Mẹ đứng cúi nhìn mặt đất 
Đất sao gần, trời quá xa xôi

Em giấu đi giọt nước mắt đang rơi
Để viết tiếp bài thơ về mẹ
Lại tặng anh,
Chiều nay,
Có lẽ,
Hơn lúc nào
Em không thể bình yên...

19.01.1990

5 nhận xét:

  • lungbotay nói...

    Em viêt rất nhiều thơ tặng anh
    Thơ về mẹ con xin nợ lại
    Tình mẹ bao la đất trời biển rộng
    Chật hẹp thơ con không viết nổi thành lời

    Nợ mẹ lời ru , cánh cò bay lả
    Nợ những đêm dài thao thức canh thâu
    Nợ dáng lưng còng , nợ dòng sữa ngọt
    Nợ cả cuộc đời tần tảo sớm khuya

    Cố theo Hoa mấy dòng về mẹ
    Nợ lại ở đây , hết ý mất rồi

  • Như Hải nói...

    Công nhận Kiên thơ văn lai láng thật đấy. Tớ chỉ hay làm thơ hồi xưa thôi, giờ ít rồi, vì làm thơ phải có cảm hứng trong lòng. Kiên ứng ngay thơ thế này thì Cua nó phải gọi là gì nhỉ, hotboy không phải, vậy là gì hả Cua ơi!!!

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB