1m65

16 tháng 3, 2012 5 nhận xét



Buổi trưa ăn cơm quán. Có chiếc xe ghé qua. Bước xuống , ôi trời ! Cả hơn chục người lùn ti, chắc cao cỡ 1m3
Bà chủ quán tíu tit : Lâu lắm mới ghé , lại mới đi diễn về hả. Tay bắt mặt mừng, chào nói hỉ hả
Trong đoàn có cả gia đình 3 bố con đều cùng đi luôn. Cả đoàn gọi món tưng bừng , cười nói vui vẻ , chả thấy chút mặc cảm nào
  Ngẫm lại mới thấy khổ cái thân mình. Cao đến 1m65 rồi . Mà lúc nào cũng ấm ức đôi chân vòng kiềng nên mặc quần không đẹp
  Thế mới biết nên quý những gi mình đang có. Cứ hay trông lên,  đôi lúc phải nhìn xuống một chút
Chợt nghĩ nếu phần lớn thiên hạ mà đều thấp như vậy , thì mình sẽ làm gì nhỉ?
Thì mình sẽ thành Nam vương người mẫu ………………….ka ka

5 nhận xét:

  • lungbotay nói...

    He He ! Đúng là người Sài Gòn quảng cáo luôn cho bia Sài Gòn . Mình rất khoái uống bia Siag Gòn lùn này cũng chỉ vì câu slogan đó

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB