Cám ơn mặt trời, tôi dậy sớm

8 tháng 3, 2012 6 nhận xét
Cám ơn mặt trời, tôi dậy sớm
Hân hoan đón tia nắng đầu tiên 
Thánh thót tiếng chim vui ca hát
Cỏ hoa ướt sương long lanh thêm.

Cám ơn mặt trời cho ấm áp
Sự sống trong tôi được nhân lên
Ngày rất trong và mây xanh mát
Tôi như cây, hoa, nắng, muôn chim.

Cám ơn mặt trời, người báo thức
Để nhắc tôi một ngày mới lên
Và nhắc tôi mình đang hạnh phúc
Khi có thêm một sáng bình yên.


BH 8/3/2012
(Cảm hứng từ bài thơ 'xin lỗi mặt trời..' của Kiên)



6 nhận xét:

  • Thúy Doãn nói...

    Cám ơn mặt trời, người báo thức
    Để nhắc tôi một ngày mới lên
    Và nhắc tôi mình đang hạnh phúc
    Khi có thêm 1 sáng bình yên
    Xin cám ơn BH đã nhắc nhở, chứ sáng nào cũng vội vàng đưa con đi học, sợ đến chỗ làm muộn, (mặc dù muộn tí cũng chẳng sao),ăn sáng xong cũng chẳng biết là mình vừa ăn gì, từ mai sẽ cố gắng dậy sớm để còn hưởng chút mây và đón những tia nắng đầu tiên chứ nhỉ.

  • lungbotay nói...

    Cám ơn mùa xuân bên khung cửa
    Nhà ai đỏ lửa, bánh chưng xanh
    Bầy trẻ nô đùa , manh áo mới
    Ai đó xa quê nhớ quay về

    Cám ơn mùa hạ , rộn tiếng ve
    Phượng đỏ trên cây , cháy ngang trời
    Tìm về dĩ vãng , dòng lưu bút
    Bạn cũ giờ mỗi đứa một nơi

    Cám ơn thu, liễu rủ ven hồ
    Cây trút lá nhuộm vàng hè phố
    Con nai nhỏ có còn ngơ ngác
    Soi mắt em bỗng thấy thu về

    Cám ơn đông , cái rét tê người
    Trời trở gió ! Quàng khăn em nhé
    Môi ai đó , vẫn hồng trong lạnh
    Quán vắng , phố xưa nhớ một người

    He he! Hoa lại có hứng làm thơ rồi nhỉ . Ăn theo Hoa chút về cám ơn nhé

  • Như Hải nói...

    Hoa Mai ơi, cám ơn Hoa Mai đã tham gia diễn đàn nhé! Blog là nơi chia sẻ của tụi mình, rất mừng là HM cũng tìm thấy niềm vui nơi đây. HM luôn là người nghị lực và mạnh mẽ từ ngày còn đi học mà!

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB