Súng . Tếu táo chút đi

22 tháng 3, 2012 6 nhận xét



Họp phòng về công tác thị trường . Đến hẹn lại lên, tháng nào cũng vậy. Nói chung là khó khăn thì khắc phục, thuận lợi ta lại phát huy. Tháng này đổi mới cái sự suy nghĩ , Xếp lại lấy chuyện súng để bàn về thị trường. Củ tỉ là ai cũng cần có hai khẩu súng, súng ngắn để bắn những người xung quanh, súng dài để bắn quân thù. Súng ngắn lâu lâu mới nên bắn, súng dài thì phải bắn thường xuyên, quân thù đông như kiến. Tình hình là “ đạn bay vèo vèo” không khí cứ như Mỹ sắp tẩn Iran .
Tóm  lại  là súng ngắn chỉ dành cho Xếp. Lính lác thằng nào lười biếng rút ra bắn liền, ai hay cản đường thăng quan tiến chức cũng chơi luôn, để còn rộng đường mà tiến. Súng dài thì dành cho lính, làm thị trường bùm bùm mấy thằng đối thủ cạnh tranh
Mình thì đứt đuôi là lính, trên được có mấy chú tiếp thị Tỉnh , không thể rút súng bắn được, bắn nó lấy ai mà làm. Thôi nhận khẩu súng dài, lắp thêm quả lưỡi lê, tiện lúc đánh giáp lá cà cho nó máu.
Tung tăng  trên mạng . Có câu chuyện về súng, mang  về đọc cho vui

 

Tầm quan trọng của súng!

Một hôm, Thỏ đang đi trong rừng bỗng nhặt được cây súng.Thấy vui quá, Thỏ liền cầm súng chạy tung tăng khắp rừng
Đang đi chơi thì Thỏ gặp Gấu đang trèo cây lấy mật. Thỏ hắng giọng bảo:
-Gấu, xuống đây bố bảo
-Ơ ! Không xuống- Gấu nói
Thỏ giơ cây súng trước mặt Gấu, hăm dọa:
-Mày có thích nát đầu không?
Gấu sợ quá bèn leo xuống
Thỏ lại tiếp tục nói:
-Gấu, ngồi chòm hỏm vào hốc cây đó!
-Tao không ngồi!
-Mày thích chứ!? – Thỏ cầm súng phe phẩy trước mặt Gấu
Gầu lại phải vào hốc cây ngồi
Thỏ sướng quá, nói tiếp:
-Gấu ! Ị điiiiiiiiiiiii!
-Nhưng tao đếch buồn ị thì ị như thế nào?- Gấu hỏi
-Hỏi lần cuối có ị hay không? – Thỏ lấy “đồ chơi” ra
Gấu “cắn răng chịu đựng” , rặn ra được vài cục
Thỏ như ở trên mây, hăm tiếp:
-Gấu ! Ăn điiiiiiiii!
-Tao không ăn
-Không ăn tao bắn!
Đến mức này thì Gấu không chịu được nữa, mếu máo la lên:
-Tao không ăn , không bao giờ ăn, nhất quyết không ăn! Mày bắn con mẹ mày đi!
Thỏ nói:
-Được lắm!!!
Rồi bóp cò. Nhưng Thỏ chợt nhận ra, súng không đạn!
-Anh Gấu ơi
-Cái gì?
-Để đấy em ăn cho
-!!!!
Cười………………………….vãi
Vậy thì dứt khoát chả súng ngắn, không súng dài, em cứ về chăm sóc khẩu súng cha sinh mẹ đẻ của em. Tuần cố gắng có đôi ba bữa có tý chất tanh, ngày đều đặn húp đôi quả trứng. Không có đến lúc lâm sự lại đạn thối, hay cướp cò, thì  có mà “ Để đấy em ăn cho”

6 nhận xét:

  • Tâm đại tá nói...

    Hehe sao bảo súng của mày dạo này hay gặp đạn thối lúc đi công tác thì còn đạn hẳn hoi thế mà về đến nhà mang ra dùng thì " ôi thôi " cháu sợ???

  • lungbotay nói...

    He he! Tâm nhớ nhé chồng muốn đi đâu thì đi nhưng khi về nhà lúc nào cũng hát " Kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao là ổn rồi"

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB