VÀ TA ĐÃ........

26 tháng 3, 2012 0 nhận xét

 Ta đã gom muôn vàn ngọn gió,

 để đan thành giỏ đựng những ưu tư...


Ta đã biết xếp lại những cánh thư
Lơ đãng hát câu giã từ ngày cũ.

Ta đã gom cho mình vừa đủ
Những tâm tư ủ rũ đến không ngờ
Đã bước qua những năm tháng thẫn thờ
Không buồn trách đời vu vơ thật - giả.

Ta đã cuốn mình vào hối hả
Bao lo toan, vội vã cuộc đời
Không ước mơ hạnh phúc quá xa vời
Khi thức dậy không buông lời nuối tiếc.

Ta  đã thấy mùa thu thật tuyệt
Trách mùa đông đi biền biệt chưa về
Thấy yêu sao những tiếng não nề
Của lũ ve khi hè về quá vội.

Ta  đã không còn hờn dỗi
Khi một mình bước trên lối thân quen
Không còn nữa những nỗi buồn đan xen
Đôi mắt thật ngoan không còn hoen đỏ.

Ta đã không còn như trẻ nhỏ
Nũng nịu hờn để được yêu thương
Và bạn ơi, ta còn chút vấn vương
Vì có lúc ta trở về thuở trước.
....
ST
(Đầu tuần lãng mạn 1 chút)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB