25 Năm

16 tháng 3, 2012 0 nhận xét

Ngày mưa...
Lá ướt và con đường rét mướt
Tiếng xe xa gần, cửa kính đẫm nước
Khuôn mặt bạn bè xa gần
Nhòa đi nỗi nhớ...

25 năm nhanh thế ư?
1/4 thế kỷ qua rồi!

Mau quá bạn tôi
Đứa đã nhuốm màu tóc bạc
Đứa đã con vào đại học 
Đứa đã kịp đi bước nữa một hai lần.

Công việc, cuộc sống cuốn quanh
Đẩy ta vào dòng thời gian bất tận
25 năm..
Ý nghĩ tuổi xuân sắp qua 
Ý nghĩ tuổi già đã tới 
Cuốn ta vào sâu thẳm nỗi buồn..

Chỉ nguyên sơ đôi mắt và nụ cười em
Vẫn luôn trong trẻo
Không thời gian
Không ưu tư 
Mênh mang bình an 
Mênh mang hạnh phúc 
Giữa trăm nẻo bộn bề cuộc sống
Khiến ta chẳng thể nào quên..

Hà Nội ngày mưa..
Em…
BH 22/8/2010



0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB