Nếu một mai tôi ra đi

20 tháng 3, 2012 1 nhận xét

Nếu một mai tôi ra đi
Sẽ chẳng còn tiếc nuối
Nếu trong dòng người đưa tiễn
Có bạn bè tôi.

Tôi thấy các bạn đang cười
Cầu chúc cho tôi siêu thoát
Tâm tôi như dòng nước mát
Không còn bám chấp lo toan.
 
Tôi nhẹ gánh trên vai
Cúi chào dòng người chậm rãi
Mỉm cười bắt tay từng bạn
Và thanh thản cáo từ…
 
Tôi sẽ không giữ lại cho riêng mình
Dù chỉ một 'khoảng trời riêng' của thời đi học
Xin trả lại chỗ ngồi bên nhau, góc lớp
Trả lại lưu bút ngày xưa...

Trả lại mêng mang những nắng ban trưa
Hoa phượng đỏ, tiếng ve đầu hạ
Trả lại bạn xưa những lời tâm sự
Về một 'thoáng xưa' qua...
 
Sẽ chẳng giữ lại bất cứ điều gì
Kể cả tấm thân này lạnh cóng
Tôi trả thân cho Đất, Nước, Lửa, Gió
Trả lại tình yêu cho muôn thủa Đại Ngàn…

Nếu một mai bạn nhé, tôi không còn,
Xin hãy nhớ, đừng rơi, dù một giọt lệ!
Ở trên cao, xa tít tắp có một ngôi sao bé
Luôn nguyện cầu cho bạn: Bình an!

BH 20/3/2012

1 nhận xét:

  • Thúy Doãn nói...

    Mình đọc đâu đó có câu : Hạnh phúc:
    Khi bạn cất tiếng khóc chào đời, những người thân yêu cười
    Khi bạn mỉm cười nhắm mắt xuôi tay, những người thân yêu khóc.

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB