Cám ơn mùa xuân bên khung cửa
Nhà ai đỏ lửa, bánh chưng xanh
Bầy trẻ nô đùa , manh áo mới
Ai đó xa quê nhớ quay về.
Cám ơn mùa hạ rộn tiếng ve
Phượng đỏ trên cây, cháy ngang trời
Tìm về dĩ vãng, dòng lưu bút
Bạn cũ giờ mỗi đứa một nơi
Cám ơn thu, liễu rủ ven hồ
Cây trút lá nhuộm vàng hè phố
Con nai nhỏ có còn ngơ ngác
Soi mắt em bỗng thấy thu về
Cám ơn đông, cái rét tê người
Trời trở gió! Quàng khăn em nhé
Môi ai đó vẫn hồng trong lạnh
Quán vắng, phố xưa nhớ một người..
Nhà ai đỏ lửa, bánh chưng xanh
Bầy trẻ nô đùa , manh áo mới
Ai đó xa quê nhớ quay về.
Cám ơn mùa hạ rộn tiếng ve
Phượng đỏ trên cây, cháy ngang trời
Tìm về dĩ vãng, dòng lưu bút
Bạn cũ giờ mỗi đứa một nơi
Cám ơn thu, liễu rủ ven hồ
Cây trút lá nhuộm vàng hè phố
Con nai nhỏ có còn ngơ ngác
Soi mắt em bỗng thấy thu về
Cám ơn đông, cái rét tê người
Trời trở gió! Quàng khăn em nhé
Môi ai đó vẫn hồng trong lạnh
Quán vắng, phố xưa nhớ một người..
Lungbotay 7/3
6 nhận xét:
Đăng lại 'hẳn hoi' 2 bài thơ ngẫu hứng của lungbotay nhé, chắc hắn đang trên đường về quê...
khen một tý cho sướng nhé .NGƯỜI LỚN càng ngày càng lớn
Vừa về quê ra Hoa à . Thơ làm linh tinh chưa chỉnh sửa gì cả cho lên blocg làm gì .
\
Trẻ con dạo này không thấy vào blocg mấy . Thu xếp đi Sài Gòn với Ngiêu đi
Mình thì thấy rất hay. 'Trẻ con' cũng nói vậy còn gì!
Quán vắng phố xưa nhớ một người . Nhớ về ai Cua nhỉ?
Đăng nhận xét