Tặng những người phụ nữ ta yêu

8 tháng 3, 2012 0 nhận xét
Không giấu nổi sự vui mừng, háo hức
Bao ngày qua rồi cũng đã đến rồi
Ta nâng niu chọn bông hoa đẹp nhất
Dành tặng những người phụ nữ ta yêu.

Ta tặng mẹ, cám ơn đấng sinh thành
Đã nuôi ta nên hình hài vóc dáng
Chăm sóc ta những ngày thơ dại
Dõi theo ta chập chững bước ban đầu.

Tặng vợ yêu, hai mảnh đời ghép lại
Nhựa tình yêu gắn kết chặt hai ta
Mang nặng, đẻ đau sinh đứa con yêu
Gạo dẻo, cơm ngon, bếp hồng đỏ lửa.

Tặng 'thoáng xưa' của một thời mơ mộng
Để cùng nhớ về chút kỷ niệm đã qua
Quay trở lại thời gian nông nổi, dại khờ
Thích rất nhiều mà lời không nói được...

Hỡi ông trời ở tận trên cao tít
Tại sao một năm chỉ có mấy ngày thôi
 Để ta phải đón trông, chờ mong, khắc khoải
Để tặng hoa cho những người phụ nữ ta yêu...

Thơ của Lungbotay nhân 8/3

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB