(Tặng Tú và các bạn 12CD)
Thời gian không trở lại
Tình bạn thì còn mãi
Dù ta ghét, ta thương
Dù giận, yêu, dỗi, hờn
Tình bạn vẫn còn đó..
Thời gian không chờ nữa
Ta cũng không còn trẻ
Mái tóc sẽ bạc thêm
Cuộc sống đầy lo toan
Bạn bè là chỗ dựa.
Ngả đường dù khác biệt
Tình bạn thì còn mãi
Dù ta ghét, ta thương
Dù giận, yêu, dỗi, hờn
Tình bạn vẫn còn đó..
Thời gian không chờ nữa
Ta cũng không còn trẻ
Mái tóc sẽ bạc thêm
Cuộc sống đầy lo toan
Bạn bè là chỗ dựa.
Ngả đường dù khác biệt
Ta chọn một lối về
Đường dù xa vạn dặm
Có bạn, ta hề chi…
Thời gian không trở lại
Tình bạn thì còn mãi
Xin hãy nắm bàn tay
Bàn tay này vững chãi...
Tình bạn thì còn mãi
Xin hãy nắm bàn tay
Bàn tay này vững chãi...
BH 10/3/12
(Cảm nghĩ sau khi đọc tâm sự của Tú về 'Bạn Thân').
2 nhận xét:
Sáng chủ nhật lang thang trên mạng đọc bài thơ này của H. Nước mắt cứ trào ra ông chồng lên nhìn thấy bảo 'Thôi đấy nhé,lên mạng mà khóc lóc thế này thì không cho vào mạng nữa' mình lẳng lặng chạy biến xuống dưới nhà, nghĩ lại buồn cười quá.
Uh, phụ nữ chúng mình mà không 'mít ướt' thì k phải là phụ nữ Tú à! Mấy năm nay mình không xem TV, k xem phim, k đọc truyện tình cảm... vì chưa xem xong đã tốn 1 đống khăn giấy, chỉ tổ để ông xã và con trai mình nó cười
Đăng nhận xét