12CD có.. hâm không?

12 tháng 2, 2015 13 nhận xét

BUỒN
  • ·      Không vào được blog, buồn.
  • ·      Vào được blog, không xuất bản được, cũng buồn.
  • .   Xuất bản được, không đánh dấu được, cũng buồn. 
  • ·      Thấy bạn bè hò nhau đi chơi, không đi được, thật buồn.
  • ·      Thấy người ta ‘biển xanh, nắng vàng’, mình thì biển, nắng không có, chỉ có trời lạnh, cũng buồn thiu!
  • ·      Rồi thì càfe cuối tháng không đến được, quá buồn….
  • ·      Mà đi càfe không gặp bạn Hà Béo, lại còn buồn hơn….
  • ·      Mà muốn đi café để mặc 10 cái váy, mà phơi mãi vẫn chưa khô nên không có gì diện.. buồn thê thảm…
Nhìn quảnh nhìn quanh, ơ, sao toàn chuyện buồn thế này, 12CD! Thôi nói chuyện vui đi chứ nhỉ!
  • VUI 
  • ·      Nhấm nháy rủ nhau đi chơi Bái Đính, Đền Hùng – Vui!
  • ·      Gọi điện thoại thấy đứa bạn ‘hơi thân’ rủ ngủ cùng phòng – Vui đến…mất ngủ!
  • ·      Loa lên blog thấy được bao từ A-Z, chẳng tốn tẹo nào – Cả lũ vui quá, hoá .. rồ!
  • ·      Rủ nhau mua sô cô la tặng nhân dịp Valentine – Đám con gái còn rồ hơn!
  • ·      Rủ nhau đến nhà Cua làm vài chầu rượu mơ – Đám con trai vui đến ngu ngơ!
VỪA VUI VỪA BUỒN
  • ·      BF vào thăm, vui! Nó về còn một mình, buồn!
  • .   Đưa BF bằng xe Chovellet vui! Nghĩ đến giá xăng cao ngất ngưởng, buồn!
  • .   Mất đồ ngay đầu năm, buồn thảm thiết, tìm lại được đồ mất, vui khôn biết!
  • ·      Vợ bỏ đi Tây, buồn vì sắp phải chia tay, vui vì sắp được tự do muôn năm!
  • ·      Thấy người ta ‘chồng chồng vợ vợ’ mình thì ‘vò võ một mình’ - buồn! Nhưng vui, vì nó trong cùm, mình ngoài cùm, tha hồ mà tung tăng Bái Đính Đền Hùng, không phải hỏi han xin phép!
  • ·      Vợ mình đẹp quá, vui vì ‘cóc có thằng nào bằng mình’, nhưng lại buồn khi ‘cóc có đứa nào ghen như vợ mình’!
  • ·      Mãi mới có con - vui, sung sướng quá, mà suốt ngày phải chạy về lo cho nó ăn, xi cho nó ‘đi’ xong lại chạy hộc tốc đi làm, vợ gọi, ‘dạ’ ngay rồi nó vẫn réo.. ôi, buồn làm sao!
  • .  Bảo rắc vài hạt thóc để dụ 'lợn rừng' (Lửng) ra ăn, nó đang mon men vào...blog, vui quá, thế nào quá tay lại đổ cả một rổ làm 'lợn rừng'...chết ngợp! Ôi buồn tàn thu....
Ghi chép này của 'Nặc Danh'. 'Nặc Danh' muốn loa to cả nhà lên cho vui, mà không dám lên tiếng.. nên cũng buồn thật rồi!!!! Haha!!!

13 nhận xét:

  • Hà "Béo" nói...

    Quá hay, chứ sao lại hâm. Sau Tết mình cũng phải đi nhiều nên không chém gió với các bạn được, tiếc quá. Mà sao mình lâu ngày không vào blog chẳng ai hỏi đến mình, thế mà con lợn lửng nó đi lạc ở đâu một thời gian lại được các bạn quan tâm thế, ghen tị thật. Hoa ơi xám hối rồi vẫn không bỏ được tính xấu ghen tị với các bạn đấy.

  • Thúy Doãn nói...

    Vui quá cơ khi đọc được bài này của Nặc Danh vì nó diễn tả được đúng tâm trạng của hội U50, vui buồn là chuyện thường ngày nó là gia vị của cuộc sống mà, miễn là đừng quá vui hoặc quá buồn nhé, trái tim làm việc quá tải không chịu được đâu!

  • Như Hải nói...

    Còn nữa:
    - Ảnh nó được ở giữa cốc, mình ở cuối cốc, buồn!
    - Sốt sắng thế, có một lần nói mà không làm được, thế mà tụi nó cứ bảo là 'Thần Điêu', buồn!
    Vợ mình làm mũi xinh hẳn lên, vui! Nhưng nhiều 'cha hàng xóm' ngắm mũi mới của vợ, buồn!
    ....
    Hiccc.

  • huongthanhle nói...

    SÁNG NAY DA BUÖN VI CUOC DOI KO NHU Y....VUA DOC XONG THAY ZUI QUA CHÜNG.....SÁNG NAY CHAN DOI DINH RU 1 DUA LAM CHUYEN BAY BA NHUNG DOC BAI NAY 1 MINH ZUI CUOI SANG SAC.....KO DI DÂU NUA!!!! HAHA!!

  • Như Hải nói...

    Ô, không ngờ bài 'hâm' này mà giúp cho một con người trở nên lương thiện, không quậy phá bậy bạ thì thật là tốt quá! Nặc Danh phải viết thêm ít bài hâm nữa mới được!!!

  • Thúy Doãn nói...

    - Thấy các bạn có ảnh ở trên cốc còn mặt mình soi mãi ko thấy .. huhu buồn
    - Cuối tuần lại được du xuân cùng công ty vui
    - Con trai về Tết vui quá chừng, hết Tết rồi nó sang bển lại buồn
    - Rủ bạn về nhậu hết chỗ thực phẩm còn dư lại sau Tết vui...

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB