Chuẩn bị Tết ở Sài Gòn

17 tháng 2, 2015 3 nhận xét
 Cành đào tớ được tặng, mang tận từ HN vào vậy mà đã nở gần hết rồi, hic.
 Hoa Lan thì cũng được tặng nốt...
 Các loại mứt thì không được tặng (hic), tự mua thôi.
Năm nay có mứt vỏ bưởi là mình thích nhất!
Chỉ có bánh chưng là 'của nhà trồng được'.
Mình gói bánh mỏng nếp, nhiều nhân đậu xanh, mộc nhĩ và nấm hương.
Gói xong đã biếu mất 5 chiếc rồi.
Ai muốn ăn thì giơ tay nào!!!

3 nhận xét:

  • Hà "Béo" nói...

    Mình phục bạn mình quá, nó cũng lo toan bao nhiu việc mờ nó vẫn đăng bài đều, thay mặt đại gia đình 12CD cám ơn mày nhá, hi hi!!!!!!

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB