Nhớ

8 tháng 2, 2015 0 nhận xét

Một nửa thế giới còn đang ngủ say
Và một nửa đang cặm cụi làm việc
Chỉ riêng em, hai bán cầu - trái đất
Ở giữa bình mình và giữa hoàng hôn

Giữa những gì qua đi, chưa xong
Giữa những gì lo toan sắp tới
Giữa buồn, vui, những điều thay đổi
Giữa chính em – điều rất thật trong lòng  

Con cò, con vạc về tổ mùa đông
Con nhạn cũng theo bầy tránh rét
Anh ở đâu, nơi xa xăm có biết
Em ngồi đợi mong một điều lạ thường...

Giữa bình mình và giữa hoàng hôn
Giữa vô vàn những điều trăn trở  
Giữa giá rét của đêm Hà Nội cũ
Nơi rất xa… anh có nhớ về em?

(Tặng N.H.T.Thuỷ). BH 28/12/2013

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB