Đối thơ Lan Phương - 'Gửi Mày'

10 tháng 2, 2015 2 nhận xét
Ừ thì cứ nhớ nhau thế đấy
Không có mày tao biết chọc ai đây
Ngày qua ngày quanh quẩn ở trời Tây

Nhớ da diết đến ai nào ai biết
Giá mà có thể yêu nhau thắm thiết
Thì chắc gì tao đã ở nơi đây
Chỉ nhớ thôi và thi thoảng ghét mày
Có một lúc rồi tao lại quên hết
Mày cũng thế chứ gì
Sao dấu tiệt
Chả ai cười bạn thân thiết như tao
Yêu nhau đi tao tặng cả trời sao
Ngàn tinh tú cho mày làm trang sức
Có cành đào qua phây ối đứa bực
Hết gato rồi lại cạnh khoé vào
Ừ thì tao với Cua ... đã làm sao
Đứa nào giỏi hơn tao cứ hái sao trời mà tặng nó


Hương Nguyễn Minh

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB