CHỢT GẶP

25 tháng 2, 2015 0 nhận xét

Em đã quên rồi và chẳng nhớ
Bỗng dưng gặp lại chợt hôm nay
Tự nhiên tim lại đập này                                                      
Lâng lâng xao xuyến như ngày hôm xưa                             
         
Cây kia tán xòe đưa bóng mát                                                       
Cùng em ca tiếng hát tình yêu
Thiết tha lấp lánh bao nhiêu
Trái tim em đập rất nhiều anh nghe

Anh đi mất giữa hè nóng bức  
Trái tim em lồng ngực vỡ òa
Trời chiều làn gió bay qua
Chỉ còn cái tức trôi qua ngậm ngùi

Vẫn đọng nỗi bùi ngùi e ấp
Em đã qua tấp nập dòng đời
Hỏi rằng rộng lớn biển trời
Có còn một chỗ cho người như em?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB