Say Nắng

8 tháng 2, 2015 3 nhận xét

Cứ mỗi sáng tỉnh giấc
Là lại nhớ đến người
Trước khi chìm giấc mộng
Vẫn nhớ người, người ơi...


Cả ngày cứ chơi vơi...
Mở hộp chat, lại tắt...
Chỉ cần thấy nick sáng
Là thấy lòng vui vui

Dòng tin nhắn soạn xong
Định nhấn vào nút gửi
Ngập ngừng, rồi lại xoá
Ôi, mình hâm quá rồi.

Mình ơi, mình thật ngốc
Chắc gì người ta thương
Chỉ riêng mình thổn thức
Mong đợi và vấn vương...

Trái tim mà say nắng
Tuổi nào cũng thế thôi
Bảy mươi hay mười bảy
Vẫn xao xuyến, người ơi.........

3 nhận xét:

  • Unknown nói...

    Lại nghịch ngợm tí teo nhé BH:


    Các bạn mình say nắng
    Nhân ngày Valetine
    Khiến mình cũng chếnh choáng
    Cũng hồi hộp đi tìm
    Mình cũng muốn trái tim
    Thử một lần chệch nhịp
    Nhưng thấy rằng không kịp
    Hình như quá tuổi rồi
    Nên lại im ắng thôi
    Không dám ho he nữa

  • Như Hải nói...

    Phương ơi
    "Bảy mươi hay mười bảy
    Cũng vẫn thế người ơi.." cơ mà.
    P ơi, tưởng là muốn là được à, mà không muốn.. là không à? hic.

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB