Đâu còn mùa xuân

15 tháng 2, 2015 0 nhận xét

"Em chở mùa xuân của tôi đi đâu?"
Hồng rực đào ngày Tết
Vườn xưa lỗi hẹn
Những gốc đào bị chặt cụt
Ứa nhựa
Thời gian...

Em chở mùa xuân của tôi đi
Còn đâu những luống hoa ngày ấy
Đào Nhật Tân, Cúc Hồ Tây mới hái
Thược Dược, Đồng Tiền, Violet, Địa Lan

Em chở đi niềm vui tuổi thơ
Cùng hơi ấm tấm áo đông nặng trĩu
Cốc trà tươi, vài ba miếng kẹo
Bà hàng nước không còn ngồi góc đường Thanh Niên.

Bác làm vườn 28 Tết có còn đợi người quen?
Những cô cậu gầy gò ngày xưa đạp xe lên triền dốc
Tranh nhau từng bó hoa, khóm cúc
Khúc khích, nói, cười rộn ràng

Em để lại cho tôi một mùa xuân buồn
Chỉ còn gió lạnh
Hoa đào, hoa mai, hoa hồng đầy chợ
Nhưng mùa xuân của tôi
Đã đi mất thật rồi!

Em chở đi đâu
Đi đâu mất
Xuân ơi!

Vô Danh 14/2/2015

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB