Một Mình

13 tháng 2, 2015 0 nhận xét

Anh đang nhìn ra rừng thông
Một mình
Giữa buổi sáng mùa hè mát rượi
Một mùa hè vàng ươm nắng
Và hoa đầy lối
Chỉ có anh
Một mình.

Anh đang nhìn ra cánh rừng
Cánh rừng nhìn anh yên lặng
Gió thông vi vu
Lá rung lay lắt
Thông thì thầm điều gì?

Một chút nhẹ lòng
Một chút trống trải
Nơi bên ấy
Em có nghe thấy
Anh đang nói chuyện
Với rừng thông
Về em…

Nỗi nhớ
Trải lòng với gió
Gió chỉ rung cây
Rừng thông trả lời bằng tiếng lá reo vui
Sao anh thấy lòng mình trống vắng
Bởi vì em
Không có ở nơi này…

Vô Danh 20/7/2014

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB