Thơ tên gọi 12CD

28 tháng 2, 2015 9 nhận xét
Lâu không thấy bạn Bạch Hoa xuất hiện, tớ mạn phép đăng bài thơ Hoa làm ngày 13/11/2011, rất mong các nhà văn, nhà thơ của chúng ta cho ra các sản phẩm mới nhé.

Hương Hoa thơm ngát giữa vườn Hồng
Nào Liên nào Thuý với Lan, Quỳnh
Tường Vi Xuân nở Mai, Nhung, Tú
Khéo gọi Loan, Oanh, Yến hót cùng

Trên cao Nguyệt sáng soi Ánh Ngọc
Toả xuống Giang Sơn cõi Hà thành
Xa xa Tùng, Thông xanh biêng biếc
Nào Lân nào phụng chốn viên Lâm.

Hằng Nga đêm nay trăng sáng quá
Ngưu Lang nhớ Chức Nữ vô cùng!
Quang Vinh ai há thời Nghiêu, Trụ
Hưng thịnh, Quân bình, Phúc bốn phương

Chiến Thắng đâu chỉ trong chinh Chiến
Anh Minh, Trung chính một đấng Hùng!
Bảo bối đâu bằng một chữ Nghĩa
Kiên Cường, Đức Hạnh - một chữ Tâm.

Viên Dung một cõi Uyên duyên thế
Há còn lo sợ chốn Tuyết băng?
Thu qua, đông tới, Thanh minh đến
Quân tử Tuyên ngôn gửi xem chung.

9 nhận xét:

  • Hà "Béo" nói...

    He he, tình hình là đánh máy xong xuôi rồi mà chả biết làm thế nào đăng bài được đành dìm hàng trong kho, Bạch Hoa tái xuất giang hồ, đăng hộ tao đấy.

  • huongthanhle nói...

    Cái bản báo cáo mày có trong máy roài đáy....hoặc mày chuyển lại cho bàn Hoa dể bạn ấy Chem.mình sửa cái gì nhá...voi lại tao cũng chưa đọc kỹ ...

  • Hà "Béo" nói...

    Trụ!!! Không chịu đọc kỹ gì cả, thơ này là Hoa làm, tôi đã ghi rõ thế rồi, tôi mà viết văn, làm thơ được thì tôi đã không có mặt cafe, ông sẽ nhìn thấy tôi lang thang đếm cây sấu trên đường Trần Hưng Đạo.

  • Như Hải nói...

    Bây giờ đọc lại mới thấy Hà Béo 'thâm' thật. Nó bảo mình 'lang thang đếm cây sấu', rồi đầu đội hoa chân đạp ống bơ, khe khẽ hát đây mà...

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB