QUẢ TIM

8 tháng 2, 2015 4 nhận xét


Ghét nhất đời này cái quả tim
Gặp ai kia đó chẳng nằm im
Giận mày tao bảo nằm yên đó
Còn cãi rung lên chẳng biết kìm

Loạn nhịp không nghe còn xấc xược
Cái đồ phản phúc đó là tim
Phen này ông ghét trói mày lại
Thổn thức đến đâu cũng phải im

Tao dặn nên mày đừng có cãi
Mày ngoan sao lại chẳng im lìm
Biết thân biết phận thì nghe nhé
Đập nhẹ tim ơi phải biết kìm.

4 nhận xét:

  • Unknown nói...

    Hoạ lại với bạn S tí nhỉ. ( P/s: có mượn tạm số ý thơ của các bạn khác)

    Tớ đố bạn S bắt quả tim
    Gặp đúng đối tượng vẫn nằm im
    Nếu tim im được thì chắc chắn
    Đó không là đối tượng bạn tìm

    Bạn đừng vội trách tim xấc xược
    Lý trí bạn còn chạy mất tăm
    Cho dù bạn cố công trói lại
    Gặp trúng người rồi, còn lâu im.

    Tớ thì thấy bạn mới cần ngoan
    Nghe lời tim nhé, thật nhẹ nhàng
    Qua cơn say nắng rồi sẽ tỉnh
    Tim bạn lúc đó sẽ lại ngoan.

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB