Truyện cười: Diễn Văn

5 tháng 2, 2015 1 nhận xét
Ở xã nọ có một đoàn cán bộ của Trung ương về tuyên truyền, phát động chiến dịch phòng chống bệnh ỉa chảy mùa hè. Đúng vào thời điểm đó, tỉnh cũng cử một đoàn cán bộ về phát động phong trào phòng chống chó dại, huyện cũng cử một đoàn về phát động phong trào diệt ruồi muỗi.
Ông bí thư Đảng ủy xã là người rất ưa nói và viết ngắn gọn. Hôm đón ba đoàn ông đọc một bài diễn văn rất long trọng trong đó có đoạn:
- Kính thưa đoàn ỉa chảy Trung ương!
- Kính thưa đoàn chó dại của Tỉnh!
- Kính thưa đoàn ruồi muỗi của Huyện!...
( Sưu tầm )

1 nhận xét:

  • Vũ Trụ nói...

    Hahaha...May quá 12CD chúng mình đều là người của xã nhà nên đang cười chảy hết cả nước mắt đấy Bí thư Như Hải ạ

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB