"Một thời để nhớ, một thời để yêu..."
Ôi, chiêu cuối hình như sai lầm, phải đổi lại là 'chiến tranh du kích' hay a hùng Núp mới hợp với các bạn trai lớp mình nhỉ!
Ha ha.... Hoa luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu tâm can các zoai 12CD vậy.
Uầy...giờ mới biết, phải áp dụng ngay thôi ...hihi
Áp dụng đầu tiên là chiêu cuối , tặng hoa và công khai cho cả khóa 81-84 biết nhé , khà khà ...
©Copyright 2011 Thời đi học | TNB
4 nhận xét:
Ôi, chiêu cuối hình như sai lầm, phải đổi lại là 'chiến tranh du kích' hay a hùng Núp mới hợp với các bạn trai lớp mình nhỉ!
Ha ha.... Hoa luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu tâm can các zoai 12CD vậy.
Uầy...giờ mới biết, phải áp dụng ngay thôi ...hihi
Áp dụng đầu tiên là chiêu cuối , tặng hoa và công khai cho cả khóa 81-84 biết nhé , khà khà ...
Đăng nhận xét