Nếu có thể, em xin làm ngọn nến
Thắp sáng cho anh những lúc anh buồn
Không đòi hỏi những điều gì trói buộc
Chỉ làm ngọn nến sưởi ấm tâm hồn
Đừng lo lắng hỡi anh yêu quý nhé,
Đừng lo em buồn, lạc bóng lẻ loi
Hãy để em làm một ngọn nến nhỏ
Chiếu sáng đêm nay, lạnh lẽo sẽ vơi
Hạnh phúc đơn sơ, món quà Thượng Đế
Em chân thành làm một ngọn nến thôi
Dẫu biết rằng niềm vui và hạnh phúc
Là khoảnh khắc, giây phút ngắn trong đời...
7 nhận xét:
Hehe, tâm trạng quá, nếu có thể... thì làm ngọn nến to cho bõ công mơ ước...
Nếu có thể ...thì xin làm đuốc ấy ....Nến hay tắt lắm
Huhu... đuốc thì cháy mất, lấy ai để mà sưởi Cua ơi...
Là khoảnh khắc.. Giây phút ngắn trong dời
Sưởi ấm lòng anh.... Đốt cháy trái tim em!!!!!!
Nếu có thể, em xin làm ngọn nến
Thắp sáng cho anh những lúc anh buồn
Không đòi hỏi những điều gì trói buộc
Chỉ làm ngọn nến sưởi ấm tâm hồn
Hay lắm BH! Sao bạn có thể viết được như thế nhỉ? Cho tớ ké vài dòng nhé.
Em mong là ngọn nến
Bé xíu trong tim anh
Chiếu sáng một góc nhỏ.
Chỉ thế, được không anh?
Hay quá Lan Phương!
Khà khà ... Bởi vậy nên chỉ có danh hiệu : Bà mẹ Việt Nam anh hùng , chứ không thấy danh hiệu : Ông bố Việt Nam anh hùng , ở đâu cả ...
Đăng nhận xét