Bao giờ người về lại phố
Môi ươm những giọt mong chờ
Phố mùa tháng ba nức nở
Mịt mờ ướt đẫm đêm mơ
Bao giờ người về mang nắng
Ấm thơm những giọt men nồng
Phố say mộc miên rực đỏ
Hôn người tình bỗng lâng lâng
Bao giờ người đừng đi nữa
Cho ta chín những dại khờ
Để phố thôi buồn trăn trở
Trăng gầy đẹp những lời thơ
Này là bưởi hương ngan ngát
Hoa sưa vạn cánh rơi mềm
Ấp iu nụ bằng lăng tím
Trắng ngần bách hợp vào yêu
Tháng ba khẽ khàng qua cửa
Nàng Bân đan áo mấy mùa
Bao giờ hồn thôi thương nhớ
Bao giờ quên được ngày xưa
Chúc Linh - tháng 3/2017
0 nhận xét:
Đăng nhận xét