Happy Woman's Day 8/3

7 tháng 3, 2017 0 nhận xét
Happy womens day!
Happy womens day!
Ta sắp chạm ngày lễ
Thời gian tính bằng giây.

Đất trời dường thay đổi
Con người sẽ hiền hoà
Tất cả sẽ dâng hiến
Một ngày cho Eva.

Hoa thơm đã được hái
Nhà cửa đã gọn gàng
Và đứng bên bậc cửa
Đợi chờ, chàng Adam.

Eva về đến ngõ
Vòng tay sẽ đón nàng
Một vòng tay rất ấm
Xiết chặt, của Adam.

Những lời yêu sẽ thốt
Lời nóng bỏng, thơ ngây
Chàng Adam sẽ cất
Cho người yêu lúc này.

***
Có gì vui hơn thế
Khi triệu triệu đàn ông
Như Adam lặng lẽ
Dâng phụ nữ, đoá hồng.

Đóa hồng trong ngày lễ
Cùng ánh mắt yêu thương
Lời ăn năn, sám hối
Lời tri ân vô thường.

Trời đất sinh phụ nữ
Hằng triệu những Eva
Quàng khó khăn, tủi nhục
Lên đôi vai thật thà.

Và đàn ông, có thể
Đáng trách, tệ, đôi khi
Chất cao, bờ vai ấy
Nặng thêm, chẳng tiếc gì!

Người đàn ông ngạo nghễ
Phong trần trong gió sương
Nhưng đôi khi quên mất
Những chuyện rất bình thường.

Mỗi năm, một ngày lễ
Ân tình, khép trái ngang
Đóa hồng bên quả táo
Thương yêu, đừng muộn màng.
(Đinh Nho Tuấn)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB