Tháng Ba tự tình gió
Tháng Ba tự tình mây
Tháng Ba tự tình phố
Thương nét mi hao gầy
Tháng Ba gọi sưa trắng
Gọi xoan tím dịu dàng
Gọi mùa xuân dừng lại
Trên những cành hoa ban
Tháng Ba thơm hương bưởi
Nhắc kỷ niệm xa mờ
Bao dấu yêu ngày ấy
Giờ chỉ còn giấc mơ
Tháng Ba nhẹ hôn phố
Bằng tia nắng nồng nàn
Rồi bất chợt thổn thức
Khóc trên phố, mưa tan...
Tháng Ba như vừa đến
Đã chia tay vội vàng
Mộc miên còn thắm đỏ
Không níu được thời gian.
Tháng Ba tự tình gió
Để phố nhớ cồn cào
Rồi tháng ba quay bước
Phố đêm nằm chiêm bao...
HCM 3-2017
0 nhận xét:
Đăng nhận xét