Tháng ba rồi em có nhớ hay
không
Gửi đến em một bông hồng chớm nở
Thân thương tặng người nơi xa thương nhớ
Chứa ân tình trăn trở của trái tim
Gửi đến em một bông hồng chớm nở
Thân thương tặng người nơi xa thương nhớ
Chứa ân tình trăn trở của trái tim
Một năm rồi ký ức đã lặng im
Tưởng quên hết những gì ta đã có
Vườn hồng cũ em kìa ngay trước ngõ
Kỷ niệm xưa nhung nhớ lại quay về
Tưởng quên hết những gì ta đã có
Vườn hồng cũ em kìa ngay trước ngõ
Kỷ niệm xưa nhung nhớ lại quay về
Từng bên nhau trọn một kiếp
đam mê
Anh đã ước yêu em nhiều hơn nữa
Tim rực cháy thiết tha thành ngọn lửa
Hồn thơ ơi nhớ lắm nửa nơi xa
Anh đã ước yêu em nhiều hơn nữa
Tim rực cháy thiết tha thành ngọn lửa
Hồn thơ ơi nhớ lắm nửa nơi xa
Anh muốn yêu từng khoảng khắc tháng ba
Trái tim thắm như hoa hồng rực đỏ
Em nhận nhé lời yêu anh đã ngỏ
Nửa nơi này nửa đó gửi về em .
Trái tim thắm như hoa hồng rực đỏ
Em nhận nhé lời yêu anh đã ngỏ
Nửa nơi này nửa đó gửi về em .
- NM -
1 nhận xét:
Tuyệt quá. ' Nửa nơi này nửa đó gửi về em'. Dạo này NM làm thơ lên tay quá. Chúc mừng cậu.
Đăng nhận xét