Em đã kịp làm gì đâu
Tháng ba đi vội thế
Hoa bưởi rụng xuống sân lặng lẽ
Và trên cành
Nhú từng trái non xanh.
Tháng ba đi vội thế
Hoa bưởi rụng xuống sân lặng lẽ
Và trên cành
Nhú từng trái non xanh.
Em chưa kịp làm gì đâu, tháng ba đi quá nhanh
Hoa sưa trắng nhẹ rơi chùm mây trắng
Hoa ban tím đã nhạt màu trong nắng
Mộc miên xoay tròn trước gió bay bay
Hoa sưa trắng nhẹ rơi chùm mây trắng
Hoa ban tím đã nhạt màu trong nắng
Mộc miên xoay tròn trước gió bay bay
Em đã kịp gì đâu,
Tháng ba còn mấy ngày
Mà hoa xoan kịp rắc lớp thảm êm trước ngõ
Người đến rồi đi như cơn gió
Lời hò hẹn đã xa...
Tháng ba còn mấy ngày
Mà hoa xoan kịp rắc lớp thảm êm trước ngõ
Người đến rồi đi như cơn gió
Lời hò hẹn đã xa...
Em có kịp gì đâu, ơi tháng ba
Chưa vẽ được cho mình một kỷ niệm yêu dấu
Bàn chân vụng dại,
Giẫm vào bông hoa gạo
Trượt chân ngã, tháng ba
Chưa vẽ được cho mình một kỷ niệm yêu dấu
Bàn chân vụng dại,
Giẫm vào bông hoa gạo
Trượt chân ngã, tháng ba
Em có kịp nổi đâu, tháng đã qua
Ngón tay níu thời gian thêm một lần tiếc nuối
Tháng đến rồi đi thêm một lần rất vội
Đời mỗi người
Thoáng chốc tựa mây bay...
Ngón tay níu thời gian thêm một lần tiếc nuối
Tháng đến rồi đi thêm một lần rất vội
Đời mỗi người
Thoáng chốc tựa mây bay...
Như tháng ba
Còn đếm được vài ngày
Còn đếm được vài ngày
26/3/2017
1 nhận xét:
Hay quá, lCám ơn hai nàng thơ HCM & Chúc Linh.
Đăng nhận xét