Nay trở lại Bến Đền năm ấy
Suối Bo đây vẫn vậy như xưa
Rặng tre xanh biếc song thưa
Trong veo mát ngọt nước mưa đầu nguồn
Suối Bo đây vẫn vậy như xưa
Rặng tre xanh biếc song thưa
Trong veo mát ngọt nước mưa đầu nguồn
Bên dòng suối ngọc tuôn thánh thót
Cô hái măng môi mọng thắm hồng
Bước chân nhún nhẩy vương lòng
Qua đường lữ khách nhìn không muốn về
Cô hái măng môi mọng thắm hồng
Bước chân nhún nhẩy vương lòng
Qua đường lữ khách nhìn không muốn về
Em có muốn đưa về ưng nhé
Khẽ gật đầu váy xẻ xòe hoa
Nếp nương hương tỏa đồi xa
Mịn màng da ngọc trắng ngà buông lơi
Khẽ gật đầu váy xẻ xòe hoa
Nếp nương hương tỏa đồi xa
Mịn màng da ngọc trắng ngà buông lơi
Tựa vách đá em cười lúng liếng
Má ửng hồng cái miệng xinh xinh
Chiều bên suối núi tỏ tình
Lời thơ đã ngỏ đôi mình nên duyên .
Má ửng hồng cái miệng xinh xinh
Chiều bên suối núi tỏ tình
Lời thơ đã ngỏ đôi mình nên duyên .
- NM -
1 nhận xét:
Post thêm bài đăng trong khoá đi Sơn. Hay lắm đấy.
Đăng nhận xét