Chuẩn bị đổi nghề :D)

25 tháng 3, 2017 0 nhận xét
Vừa bán được 6 hũ pate chay đầu tiên để quyên góp từ thiện (được gần 500 ngàn thôi. Hì, mà vất vả phết. Lụi hụi dậy từ sớm, mua nấm tươi từ trang trại, hấp, xay, trộn với đậu hũ, rồi hành, sữa, sôcola, pho-mai rồi đưa lên chảo chiên khô 30 phút, rồi vào lò 15 phút lấy ra để nguội, rồi bao lại, đưa đến từng nhà. Thế mới biết làm đầu óc mệt kiểu đầu óc, làm chân tay mệt kiểu chân tay, dùng sức thì nhiều, mà tiền lại ít.
Được cái bạn bè khích lệ, khen ngon. Không ship hàng ra HN được nhé. Ai ở HN muốn ăn thì cuối tuần tới mình mang ra 1-2 hộp ăn thử.
Admin


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB