MƯA PHÙN

10 tháng 3, 2017 0 nhận xét

Mưa phùn khẽ đậu môi ấm
Như môi ai chạm nhẹ nhàng
Nụ hôn ngày nào run rẩy
Chỉ còn hơi ấm xốn xang
Mưa phùn nhẹ vương trên tóc
Như bàn tay ai dịu dàng
Nâng niu vuốt làn tóc rối
Nhẹ ru thương nhớ mênh mang
Mưa phùn đậu lên mi mắt
Tựa sương lóng lánh ngọt ngào
Vòng tay ấm nồng ngày ấy
Giờ như một thoáng chiêm bao
Mưa phùn ướt đầm đôi má
Ngày xưa đỏ nét thẹn thùng
Bây giờ nhạt màu duyên thắm
Kỷ niệm bật khóc rưng rưng
Mưa phùn nhẹ vương vai áo
Bàn tay mười ngón thon mềm
Khẽ khàng nhặt lên ký ức
Những ngày yêu dấu chưa quên
Hạt mưa nhẹ bay qua thềm...
10/3/2017

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB