Hỏi Trời

25 tháng 10, 2016 5 nhận xét
Tôi toàn gieo giống tốt
Cày bừa rõ thật sâu
Tháng ngày luôn chăm sóc
Mong vụ mùa bội thu

Nào ngờ đâu chả thấy
Quả lúc đắng, lúc chua
Nếu được vụ tử tế
Lại bị trộm tranh phần

Bực mình vì thua thiệt
Bèn đánh trống hỏi trời
Con làm ăn chăm chỉ
Sao cơ sự thế này ?,

Trời nghe xong tủm tỉm
Con hỏi khó trả lời
Ta toàn dùng đồ lễ
Đâu biết chuyện cấy cầy


Thôi thương con vất vả
Chẳng quản ngại đường xa
Ta ban cho phép lạ
Nằm trong chiếc hộp này

Con hãy về hạ giới 
Làm tiếp việc của mình
Nhớ không rời chiếc hộp
Ta luôn ở cạnh con

Tôi trở về hạ giới
Chăm chỉ việc của mình
Lại gieo trồng chăm bón
Vẫn khuya sớm chuyên cần

Kỳ lạ thay cuối vụ
Quả trĩu ngọt đầy cành
Cả cánh đồng bát ngát
Ôi vụ mùa bội thu

Lòng vô cùng cảm kích
Lại quay lại thăm trời
Cám ơn về chiếc hộp
Ôi phép lạ thần kỳ

Trời nghe xong tủm tỉm
Con lại quên rồi sao
Ta toàn dùng đồ lễ
Biết đâu chuyện cấy cầy 

Con hãy mở chiếc hộp 
Xem trong đó có gì
Kỳ lạ thay khi mở
Hộp kia toàn rỗng không

Con thấy không phép lạ
Nào có chút gì đâu
Cái ta cho con đó
Là hai chữ niềm tin

Nếu con tin giống ngọt
Quả sẽ ngọt đấy thôi
Tôi giật mình tỉnh ngộ
Thì ra ở niềm tin

31/8. lungbotay.com

5 nhận xét:

  • ta thu huong nói...

    Trời bảo ;Con ơi khổ thân con lúc thì mưa gió thất thường ,lúc thì bị mất trộm ,thôi con cứ cố gắng đi buôn thuốc lá nó lãi hơn cho nó lành con ạ

  • ta thu huong nói...

    Trời bảo ;Con ơi khổ thân con lúc thì mưa gió thất thường ,lúc thì bị mất trộm ,thôi con cứ cố gắng đi buôn thuốc lá nó lãi hơn cho nó lành con ạ

  • Thúy Doãn nói...

    Lửng xuất khẩu thành thơ giỏi thật thế mà cứ giấu mãi, hai bạn vừa chịu khó làm thơ nhé cho đẹp tâm hồn và đi buôn nữa thì mới giầu được

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB