YÊU XA!

17 tháng 5, 2015 2 nhận xét













Cuộc đời này sao lắm điều trớ trêu đến thế?
Bao năm rồi, không gặp, tưởng đã quên
Có một ngày
Anh lại được gặp em
Cô bạn học,
ngày xưa chung một lớp….
Em xinh xắn, hay cười
… và hay khóc
Rất dễ thương nên anh đã thầm mơ
Tuổi khờ dại, anh quả là ngu ngơ
Chỉ âm thầm ngắm em
Không dám nói..
Em thơ ngây, có đôi khi bối rối
Khi bất chợt chạm vào ánh mắt anh.


Thời gian tàn nhẫn trôi qua nhanh
Anh bươn chải nơi xứ người vất vả
Anh đã tưởng mình quên đi tất cả
Những rung động đầu đời anh đã có với em…
Nay, một ngày anh chợt gặp lại em
Vẫn dịu dàng, đáng yêu như ngày nào trong trí nhớ
Hình bóng em đã chiếm trọn từng hơi thở
Yêu và thương nhiều lắm, em ơi.

Anh là kẻ thất bại trong cuộc đời,
Em lại đang hạnh phúc bên người em yêu dấu
Anh chỉ còn biết nhớ và yêu đau đáu
Không dám lại gần,
Sợ rơi vỡ tình mong manh.

Số phận mình đã chẳng được bên nhau yên lành
Yêu nhiều lắm mà vẫn phải như người xa lạ
Em bây giờ với anh là tất cả
Nhưng không thể nào
Anh lại có được em…..
Nhớ thật nhiều
Anh vẫn phải xa em…..
YÊU EM!
16/5/2015

2 nhận xét:

  • Nặc danh nói...

    Tưởng xa mà lại như gần
    Ở ngay bên cạnh..mà tình cách xa
    Khoảng cách là của người ta
    Còn mình có cả Phây, Skype, Viber...

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB