KẺ TỘI ĐỒ

12 tháng 5, 2015 0 nhận xét

Cứ buộc tội, cứ phán xét anh đi
Anh vẫn sẽ yêu em dù bị đày muôn kiếp
Anh biết chứ tình yêu anh oan nghiệt
Chẳng thể tỏ bày, chẳng thể nói cùng em
Thủa dại khờ anh đã mất con tim
Thầm yêu em mà đâu dám bày tỏ
Số phận cuộc đời đẩy anh vào mưa gió
Bao nhiêu năm phiêu bạt xứ người
Cơ hội đã đến, duy nhất trong đời
Anh gặp lại em tình yêu đầu tiên ngọt ngào ngây ngất
Anh chỉ đánh cắp lại trái tim anh đã tự mình đánh mất
Bằng cách phá khoá trái tim em mà chẳng kịp hỏi, chào
Tha thứ cho anh không lịch sự, không xã giao
Cứ liều chết ôm em như chẳng thể chia lìa nhau nữa
Cứ tới tấp hôn em không cần cả thở
Nếu có lỡ chết lúc này thì cũng được hạnh phúc bởi bên em
Cứ trách anh đi, đồ xấu xa, đồ hèn
Sao anh không thể nói cái hồi em bối rối
Mặt đỏ bừng khi anh nhìn đắm đuối
Giờ muộn rồi anh quay lại làm chi?
Anh biết giờ đây anh có nói điều gì
Cũng không thể làm thời gian quay ngược lại
Để cho hai ta như còn bé dại
Chỉ nhìn nhau thôi cũng đủ yêu rồi
Hạnh phúc cho ai được em nhớ trọn đời
Anh cứ tự tin cho mình là người ấy
Dẫu là huyễn hoặc anh cứ tin là vậy
Kẻ tội đồ xin được nói câu cuối cùng là "anh rất yêu em"
Chúc Linh Nguyễn 2015

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB