KHÔNG ĐỀ

26 tháng 5, 2015 1 nhận xét

Đôi bờ mãi mênh mông
Chưa có cầu nào bắc
Sáo sổ lồng sang sông
Mặc hồn người quạnh vắng
Yêu là có cay đắng
Yêu là có trái ngang
Qua rồi thời áo trắng
Lời nào cũng dở dang
Tình dẫu còn đến muộn
Bàn tay chưa nắm tay
Còn điều gì ước muốn
Trăng đã tàn đêm nay
Rượu uống mãi không say
Chỉ cay lên khoé mắt
Giọt lệ đọng đắng ngắt
Muộn màng, tình đi xa...
23/5

Hoạ với Chiều Lam
Không Đề

Tình nào vừa đến muộn
Hay lòng ta đã già
Em đi đời vắng lạnh
Hay giá băng hồn ta
Mùa nào về cũng muộn
Lời nào cũng dở dang
Ô hay, cầu chưa bắc
Sáo không chờ người sang
Có yêu có trái ngang
Cố quên và nuối tiếc
Ly rượu ngày đã xa
Trăng tàn trong mắt biếc...

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB