TỚ CÓ GIÀ KHÔNG ??????

21 tháng 5, 2015 2 nhận xét

Buổi sáng bây giờ mình hay dậy sớm , pha cafe và nói chuyện với bọn trẻ .Đã qua cái thời dậy sớm chuẩn bị đồ ăn và đưa đón chúng .Gọi là nói chuyện cho oai chứ thực ra là hỏi dò chúng ,xem chúng nghĩ gì ,cậu lớn nhà mình nói :
- Con đi làm nếu lương con ổn định con muốn thuê nhà để ở
Mình gào lên với rất nhiều lý do
_Không được ,giờ giỏi nhỉ ,ai nhìn vào họ bảo không bảo được con ,ở riêng để đàn đúm à ,tụ tập à ....vv và vv ...
Nó ngạc nhiên lắm ,hai hôm sau ,trong một buổi sáng trước khi đi làm nó kể chuyện :
_ Hôm qua con gặp cái Len ,nó cũng bảo bây giờ về Việt Nam bố mẹ tớ khó tính lắm ,nói suốt ngày ,ngủ nướng tý cũng kêu ,tớ đang xin vào Sài Gòn làm đây
Len là một đứa bạn gái học cùng trường , không bao giờ chúng nói chuyện với nhau , do cùng xa nhà nên chúng mới nói chuyện và mỗi lần về Việt Nam chúng hay đi chơi  với nhau
Lại một buổi sáng cậu lớn dè dặt hỏi :
_ mẹ ơi sao mẹ không nghĩ là mẹ sướng nhỉ ,nếu như con tự lo cho con thì mẹ cũng tự nghĩ là mình đã bớt lo cho một đứa ,mẹ phải vui chứ vì con mình đã lớn ...
Thật mình chả biết sao nữa ,chồng mình bảo nó bao nhiêu năm ở bên kia thì không sợ đàn đúm giờ về cạnh mẹ lại lo nó hư ,thật chả biết đường nào mà lần ....
Ôi chả biết mình già thật không ,bây giờ họ bảo con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy .đôi khi mình cứ thích chúng bé mãi để nằm nghe chúng nói chuyện ,giờ bọn trẻ lớn nhưng về vẫn trêu mẹ bế mẹ cho mẹ sợ ,vẫn thích ôm mẹ , nhưng càng lớn càng hay mắng mẹ quá thôi ....

Cua

2 nhận xét:

  • huongthanhle nói...

    tối hum trc...2vc đi ăn..Cos 2 mẹ con ngồi trc mặt. Cu con chắc học lop 2.... khôi ngô đáng iu.2 vc cứ nhìn vu con. Huong nói....gias con mình bé thé này có phải thích ko... nói j nó cũng nghe....

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB