Nghe tin mẹ Ngọc Thắng nằm viện vì tai nạn xe ở tuổi 82, chấn thương nghiêm trọng, vỡ xương chậu, BLL lớp tổ chức thăm mẹ bạn hôm nay. Ngọc Thắng cũng đang ở Hà Nội lo cho mẹ trong bệnh viện nhưng cũng vẫn không quên thỉnh thoảng chạy ra gặp các bạn một chút.
Thay mặt cả lớp BLL chúc bác chóng khoẻ, và chúc Thắng có những ngày đáng nhớ bên mẹ và các bạn mình ở HN nhé!
2 nhận xét:
Ảnh cuối ai bảo là sắp 50 nhỉ? Toàn gái ..20. hì hì!
Ôi ôi, tiếp xúc với các bạn mới biết các bạn nam 12CD vô cùng yêu quí mẹ Hoa à.
Đăng nhận xét