Ru Em...

21 tháng 5, 2015 5 nhận xét
À ơi,
Em ngủ nghe em,
Ngả vai anh nghỉ, thôi nào ngả vai  
Tay này nắng gió sớm mai
Tóc này sương trắng đã hai ba mùa   
À ơi, mắt khép hững hờ
Thôi đừng mở, đừng thẫn thờ làm chi
Ngủ đi, em nhé, ngủ đi
Rồi mai hai ngả sớm khuya một mình
Mắt như bụi vứơng vô hình
Giọt rơi xuống, giọt vô tình giấu đi
Ước gì không có chia ly
Ước gì em nhỉ, ước gì không xa
Hoà tan ly muối đậm đà  
Mặn này chát đến bao giờ hỡi em?
Ôm bờ vai nhỏ thân quen
Ru em lần cuối, nhìn em nghẹn ngào
À ơi em ngủ đi nào...


Vô Danh 19/5/2015

5 nhận xét:

  • Hoa Cỏ May nói...

    RU ANH

    À ơi, anh cũng ngủ đi
    Dang tay em gối, khép mi lại nào
    Xin đừng nấc tiếng nghẹn ngào
    Bên nhau lần cuối, ngọt ngào cùng mơ.
    À ơi, giá đời như thơ
    Đôi mình mãi mãi ông Tơ buộc chằng
    Nhưng đời thực lắm trái ngang
    Ngày mai mình lại hai đường chia phôi.
    Anh đi nơi ấy xa xôi
    Bàn tay ai khác ru hời giấc anh…
    Thôi thì giây phút ngọt lành
    Cho em lần cuối ru anh dịu dàng…
    Mắt em bụi vướng vô hình
    Chẳng may anh thấy, vô tình lệ rơi.
    Không phải đâu, em vẫn cười
    Bên anh hạnh phúc, cả đời không quên…
    Mùi hương tóc quyện tay em
    Bờ vai ấm áp, thân quen quá chừng.
    Tay em với nhẹ ngập ngừng
    Xoa lên môi, mắt, rưng rưng trong lòng…

    Mai anh cất bước lên đường
    Đêm nay trao hết yêu thương tràn trề
    Chia ly, không hẹn ngày về
    Nhìn nhau cũng nghẹn câu thề trao nhau
    Thôi mình em trọn nỗi đau
    Trái tim mình trót vò nhàu đắng cay

    À ơi, anh ngủ cho say…

    21/5/2015

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB