BIA VÀ BẠN

11 tháng 5, 2015 11 nhận xét
Cuối tuần, rủ đứa bạn đi chơi cho đỡ buồn ,đi chán nó đòi ăn gì ,mình cương quyết không ăn ,một phần vì no ,một phần không muốn ăn .Nó nịnh mình đòi ăn đủ thứ , cuối cùng nó rủ ăn ốc luộc
,thôi chiều nó vậy .Vào hàng ốc nó nghiễm nhiên nói 
 - Ốc thì phải có bia ,cho vài chai bia đi 
Mình ngại quá ,lườm nó 
 _ mày ơi đàn bà vào hàng ốc uống bia tao ngại lắm ...
Câu chuyện từ đĩa ốc bên cạnh chai bia là chỉ thấy nó mắng mình ,vài chai chưa đủ làm nó và mình say ,nó nói bạn bè đâu cần cứ phải hay gặp nhau chỉ cốt khi cần nói một tiếng mày cần thì aloo tao nhé ,mày không phải sợ  điều gì ,mày cứ sống tốt không làm gì xấu với hổ với lương tâm , hãy làm những điều mình cảm thấy thích không phải sợ gì cả ngay cả đi uống bia này chỉ cần tao và mày nếu mày thấy vui là ok ....
hờ hờ ....về đến nhà đúng 11 rưỡi đêm ,kể cho thằng Chí nghe ...nó lại còn mắng mình thêm ...Sao nó và con kia giống nhau thế nhỉ  ??? 

Cua 

11 nhận xét:

  • Unknown nói...

    Con gái con đứa, rủ nhau đi uống bia hay lắm đấy mà còn khoe. Lại còn đi đêm về hôm nữa Cua ạ. Nó mắng cho alf đúng rồi đấy.
    p/s: còm này đã được duyệt rồi nhé Chí lửng

  • ta thu huong nói...

    Phương ơi tao đi lành mạnh mà ....
    Mày có muốn tao mách thằng Chí là mày mắng tao không ?
    Chí nói : Cua ơi mày cứ đi thoải mái tao mắng mày vì mày bảo mày ngại Cua ạ ,còn mày làm gì tao cũng thấy đúng
    HAHA ... Chí nói thế đấy ...

  • Unknown nói...

    Vui quá , vui quá ... Tên bạn kia là đàn ông thì mắng là đúng , nhưng là phụ nữ thì chả sao hết , thỉnh thoảng thử hương vị bia một tí chả sao hết nhể ? Hề hề ...

  • Unknown nói...

    Èo, sợ quá đấy bạn Chí. Tớ viết theo đơn đặt hàng nhé, có mắng thì mắng chủ đầu tư ấy, đừng động đến kẻ làm thuê như tớ nhé.

  • Unknown nói...

    Hơ , thế giả dụ bây giờ Cua đi uống bia với 1 bạn trai 11h30 tối mới về , kể cả cực kỳ lành mạnh thì Chí có sốt ruột ko ? hờ hờ ...

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB