Tôi là ai?

31 tháng 5, 2015 0 nhận xét
Câu hỏi muôn thủa
Đến đi trong tôi
Ngàn năm mãi hỏi
Một ngày rã rời…

Phải là tên gọi?
Phải là hình dong?
Phải là lí lịch?
Phải ..là tôi không?

Tên, ai sử dụng?
Người, không phải tôi
Hình, tôi không thấy
Chỉ trên gương soi

Vậy tôi là ai
Cha/mẹ của bé
Kỹ sư, bác sĩ
Hay con ông/bà?

Trả lại tất cả
Không phải của mình
Những điều tưởng rõ
Mà chẳng hề minh

Vậy tôi là ai?
Sinh ra..để chết?
Ý nghĩa cuộc đời?
Phải chết là hết?

Nếu biết tất cả
Thì có hẫng không?
Đánh rơi câu hỏi
Giếng trời trăng trong…

BH 28/5/2015

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB