Thơ Hoa Cỏ May và Chúc Linh

31 tháng 5, 2015 1 nhận xét
TỦI HỜN
Giọt nước mắt tủi hờn lại chợt rơi
Khi một ngày anh quay về cùng một người đàn bà khác
Cũng âu yếm, bàn tay yêu xoắn chặt
Như ngày nào quấn quít với tay em.
Cũng bờ vai vững chãi dịu êm
Người kia đang tựa vào nũng nịu
Cũng vội vàng những nụ hôn êm dịu
Trao cho người cả nỗi niềm yêu
Người đàn bà của anh rất yêu kiều
Vẻ điệu đà trong từng dáng đứng
Cùng phụ nữ, em biết cô ấy đẹp
Nên chiếm được trái tim người em yêu.
Em xấu xí, em tủi phận cô liêu
Dẫu cũng đã được anh yêu chiều phút chốc
Chắc giây phút anh thương em khờ ngốc
Nên đắm đuối ghì siết và hôn em.
Chỉ thế thôi, rồi anh lại bỏ quên,
Để em lại với cô đơn buốt giá
Và hôm nay,
Anh quay về cùng người đàn bà xa lạ.
Xé nát rồi...
.... Đau quá... Trái tim em!
30/5/2015 - Hoa Cỏ May

Chúc Linh viết:

VIẾT CHO EM
Em gái tội nghiệp, cứ khóc nữa đi em
Nước mắt sẽ làm dịu những đớn đau buồn tủi
Cũng sẽ giống em thôi, người đàn bà nông nổi
Có mỗi nụ hôn trao đã lầm lỡ trao tình
Em đâu có xấu xí, em rất đẹp xinh
Người đàn bà kia cũng giống như em xưa cũng vô cùng xinh đẹp
Nếu không thế làm sao anh ta trở nên mạt kiếp
Đã lỡ yêu em, đã ghì ôm, xoắn suýt
Lại lạnh lùng nhìn em đau đớn mà vẫn vui thú với người
Cạn nước mắt em hãy cố gắng cười
Chị cũng đã từng đau như em chị hiểu
Những người đàn bà ngây thơ trái tim vốn mềm yếu
Tim sẽ hoá khối băng khi tình lỡ đoạ đày
Người đàn bà khờ ngốc kia rồi cũng đến một ngày
Ngỡ ngàng với những nụ hôn dịu êm, bờ vai vững chãi
Bởi anh ta đâu có yêu ai mãi
Một kẻ bạc tình trọn kiếp vẫn đáng khinh
Nỗi đau rồi sẽ nguôi ngoai, cô gái nhỏ xinh
Tình yêu mới sẽ đến cho em nụ hôn nồng thắm
Đời còn dài, còn nhiều chàng trai sẽ yêu em say đắm
Nở một nụ cười đi nào, đừng khóc nữa, bé ngoan!

30/5/2015 - Chúc Linh

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB