Linh tinh

14 tháng 5, 2015 1 nhận xét
Oài ! Đôi,lúc chúng ta tự gây cho mình nỗi buồn và sự tức tối khó chịu đâu đâu. Chúng ta có thể thản nhiên khi đọc đâu đó thấy bầu Hiển , bầu Đức gia tài tăng lên ngàn tỷ, nhưng chũng ta lại thấy tức tối , khó chịu khi con bạn , thằng bạn chơi với mình có cái áo đẹp hơn mình , nó mới mua xe , vợ chồng nó hạnh phúc , hay đơn giản tự nhiên thấy nó ko buồn .......

Đôi lúc chúng ta mong điều trái ngược với mọi người xung quanh , dù chỉ trên mạng ảo FB hay cuộc sống hàng ngày , thấy bạn đăng ảnh nhà mới éo like , thấy bạn khoe đi du lịch tự nhiên hậm hực . Thật sự những cái đó chỉ làm khổ chính bản thân chúng ta . Nó làm chúng ta mất ngủ , hao tổn thần kinh , còn cuộc sống vẫn diễn ra bình thường như vốn có.

Giầu tại phận , trắng tại da . Tại sao ko thể suy nghĩ đơn giản , bạn giầu khi khó khăn mình có thể giật tạm ít tiền , đi ăn nhâu chơi bời , bạn có tiền thì sẽ tranh trả , bao mình  Toàn bạn nghèo lấy éo đâu ra , dù có tốt với nhau đến mấy!

Cũng như khi lấy vợ , mình luôn nói rất mong anh em nhà vợ giầu , khá giả ,. Chả sao cả , họ khó khăn vợ phải lo lắng , mình là chồng chả thể đứng ngoài . Họ giầu có , hai vợ chồng nhàn tản , kể cả sự lo lắng cho bố mẹ vợ cũng chả phải lo nhiều.

Xưa xem truyện Tam Quốc . Chu Du và Gia Cát Lượng đấu nhau bao nhiêu trận . Cuối cũng Chu Du ko chết trên chiến trường , mà chết bởi hộc máu ra mà tức với câu than " trời đã sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng "

Sự ghen tức đố kỵ làm hại chính bản thân chúng ta trước . Có phải ko các bạn?

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB