ĐÔI BỜ

23 tháng 5, 2015 3 nhận xét
Đôi bờ mãi có nhau
Cùng chở sông ra biển
Chung nhau dòng nước biếc
Không thể xa, đôi bờ.
Khi dòng nước hoang sơ
Nhỏ như suối róc rách,
Đôi bờ nằm sát cạnh
Chạm nhẹ thật dịu dàng
Qua bao nhiêu thăng trầm
Sông lớn lên từ suối.
Đôi bờ dẫu đắm đuối
Cũng dần cách xa nhau
Cũng có khi đớn đau
Bờ có thêm bờ khác
Bờ còn lại ngơ ngác
Nơi là ngã ba sông.
Rồi qua hết bão dông,
Đôi bờ chung dòng nước
Chở sông ra biển lớn
Mãi không thể xa nhau...
23/5/2015

3 nhận xét:

  • Unknown nói...

    ĐÔI BỜ
    Đôi bờ mãi cùng nhau
    Đều yêu dòng sông đó
    Ôi con sông mầu đỏ
    Chảy ngang vùng yêu thương

    Để lại nỗi vấn vương
    Đôi bờ sông khắc khoải
    Thời gian dần trôi mãi
    Yêu thương lẫn giận hờn

    Hạnh phúc hoặc cô đơn
    Núi cao hay vực thẳm
    Đều yêu thương sâu lắng
    Dòng sông đó quê hương .

    Luôn đầy ắp tình thương
    Kể cả khi nước lũ
    Cuốn trôi bờ như cũ
    Nghìn năm cũng vậy thôi

    Chở che suốt cả đời
    Dẫn sông ra biển cả
    Ôi tình thương rộng quá
    Đôi bờ thật bao la .

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB