LÒNG THƠM DẠ THẢO

12 tháng 5, 2015 3 nhận xét
Cạnh nhà mình ,có một đôi vợ chồng nọ  .Chồng kém vợ hai tuổi ,anh chồng trắng trẻo thư sinh ,vợ già xấu ,họ có hai người con . Nhìn  họ cũng thấy họ rất hạnh phúc ,chồng làm luật sư quốc tế ,thì giờ giảng dạy được tính bằng $ ,công việc khiến người chồng đi nước ngoài liên tục ,mỗi khi đi anh chồng hay mang vợ theo ,nhìn họ không xứng đôi nhưng cảm nhận họ rất hạnh phúc

Hàng sáng nhìn anh chồng đi làm có một chiếc xe ô tô mang biển nước ngoài đưa đón ,khỏi phải nói kinh tế họ chắc chắn là khá giả ,chỉ có điều khi bước lên xe anh chồng luôn kèm theo lúc thì cái bát có chút xôi ,cái bánh mì ,đôi khi là một chút cơm rang ,đó là khẩu phần ăn của vợ dậy sớm làm cho cả nhà .Những ngày lễ hai vợ chồng thường rủ nhau đạp xe cùng hai đứa con một trai một gái đi ngắm đường phố ,họ giản dị vô cùng ,chiếc xe đạp cũ ,cái mũ lá trên đầu ,chả ai nghĩ họ là phó tiến sĩ hay phó thường dân ....

Ngôi nhà của họ rộng hơn trăm mét ,nhà mặt phố xây 6 tầng . Trong  ngôi nhà đó có bố mẹ vợ ở ,cậu em vợ ở và bố mẹ vợ của em vợ ở , vậy mới biết cách cư sử của con người thật là vô cùng ,đôi khi cho là dở hoặc cho là tốt do cách suy nghĩ của mỗi người miễn là ta thấy hạnh phúc ....

Cậu luật sư đó sống rất chan hòa , giúp được ai cậu sắn sàng giúp .không kênh kiệu ,không hợm hĩnh ,về kinh tế và điều kiện cậu ta có thừa .Hằng năm cậu đó từ thiện cho bệnh viên K vài tỷ đồng , hàng ngày thuê người có trả lương để phát phiếu ăn ,phát sữa cho những bệnh nhân không có tiền ,hàng tuần xin thức ăn trong khách sạn mang cho bệnh nhân nghèo .Chỉ đơn giản cậu luật sư đó nghĩ mình có bát cơm con cái lành lặn là điều hạnh phúc nhất

Trong mỗi người đều có tính cách khác nhau chả ai giống ai các cụ dạy ;"Nhân vô thập toàn "

Hàng ngày nhìn vợ chồng họ rất hạnh phúc ,đi cùng nhau hai chiếc xe đạp đơn sơ không màu mè giản dị , họ hạnh phúc trong cuộc sống ,họ hạnh phúc khi họ làm điều tốt ,họ hạnh phúc khi họ không coi trọng vật chất ,họ hạnh phúc vì những điều giản dị .......Và quan trọng nhất trong tấm lòng của họ có một lòng thơm dạ thảo ...

Cua

3 nhận xét:

  • Unknown nói...

    Oài ! Mày vẫn đi phát cháo trong bệnh viên K mà . Nghe mày kể chuyện này rồi , nếu làm được gì nên làm nhóc , tao quý mày vì thế. He he

  • Unknown nói...

    Mày vừa phải thôi Cua. Cô vợ trẻ trung và dẽ thương so với tuổi như thế mà dám bảo già xấu. Hai vợ chồng rất đơn sơ, giản dị. Hai đứa con thì đẹp tuyệt trần. Tao rất thán phục 2 vc với các chương trình từ thiện của họ, tao ko đi cùng trực tiếp nên chỉ góp 1 phần rất nhỏ vào nhóm Đồng Cảm của họ. Dù sao cũng cảm ơn mày vì đã viết về họ, cho tao hiểu thêm được 1 phần cuộc sống của họ.

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB