MUỖI ĐỐT

19 tháng 5, 2015 3 nhận xét
  Vừa bị muỗi đốt tức , lượm được trên mạng nhện đọc cho đỡ tức :
Tôi và vợ cãi nhau một trận kịch liệt, rồi ngủ giường riêng. Vợ cầm cái kéo cắt một lỗ to trên cái màn của tôi và thì thầm một mình “Để muỗi bay vào cắn chết lão ta đi”.
 Một giờ trôi qua, vợ lại đi vào lấy băng dán dính cái lỗ đó lại. Nhìn thấy bộ dạng loay hoay của vợ, trong lòng tôi nghĩ, chắc vợ hối hận rồi, nó thương mình lắm mà.
 Nghĩ vậy, tôi nằm yên, thì nghe thấy nói lẩm bẩm một mình: “Muỗi bay vào cũng nhiều rồi, phải dán lại, không được để chúng bay ra”.
Tôi giận xây xẩm mặt mày.
Vợ mình thật là loại “khẩu xà tâm Phật".
  ( ST )

3 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB