VIẾT CHO NHÓC

23 tháng 5, 2015 2 nhận xét

Ừ, chị vẫn coi em là đàn ông
Một chàng thanh niên đẹp trai quá đỗi
Lại còn ngang tàng luôn luôn bắt lỗi
Toàn gọi chị là "Ngố của anh"
Chẳng cần biết chị đã có gia đình
Bao nhiêu tuổi hay có con đi chăng nữa
Nhóc cứ toàn xưng anh tất cả trong mọi bữa
Hai chị em mình có cơ hội ở bên nhau
Chị biết bao lần nghĩ đến đau cả đầu
Làm thế nào để nhóc đừng yêu chị nữa
Chị hơn nhóc mười tuổi đấy, chàng trai trẻ
"Anh chẳng quan tâm, Ngố chớ nói đùa"
Bên nhóc lúc nào chị cũng phải chịu thua
Nhóc giỏi thế kèm chị thêm môn toán
Tốt nghiệp lâu rồi làm sao chị dám
Thi cao học mà chẳng nhớ toán tẹo nào
Nhóc còn giỏi ngoại ngữ hơn cả chị sao
Nghe nhóc tán bằng tiếng Anh làm chị cũng mê mệt
Lúc thi đỗ rồi, tin nhắn của nhóc làm chị đứng tim (suýt chết)
"... Nếu xoá tin nhắn đi em đã nợ anh một cuộc tình"
"Nếu đọc tin nhắn này, em đã nợ anh một cuộc hẹn..."(rồi, kinh)
Chị bối rối, tủm tỉm cười, bâng khuâng một tí
Những ngày nhóc bận đi công tác vắng, hình như chẳng còn gì thi vị
Chị cắm cúi làm mà tâm hồn thì cứ để ở đâu đâu
Ngày em về trời tối sẫm, mưa bão ngập đường sâu
Hơn trăm cây số mà nhóc đi nhanh đến thế
Vừa đi vừa điện thoại "làm ơn ra gặp anh ngay nhé,
Nhớ em lắm rồi, có học nữa hay thôi?"
Chàng trai trẻ - nhóc (thầy giáo của tôi)
Liệu có thể không gặp em không nhỉ
Băn khoăn, ra, vào rồi chị ra đi với ý nghĩ
Chỉ gặp em thôi mà, (chàng trai trẻ của tôi)
Vừa gặp chị chẳng thèm nói ra lời
Áo ướt sũng mà lao vào chị hôn như chưa bao giờ được hôn như thế
Ôi nhóc ơi làm sao chị chống đỡ nổi tình yêu quá mạnh mẽ
Nhóc đã là đàn ông chị rất hiểu mà
Chẳng có nắng mà chị cứ như say nắng, lả ra
Chẳng uống rượu mà chị quay cuồng, choáng váng
Chị đã lịm đi bên khuôn ngực cường tráng
Và vòng ôm siết, không thể siết chặt hơn
Trao cho em tình yêu không biết dỗi hờn
Vì chị lớn tuổi hơn em mà, đúng thế
Nhưng chị đã không thể vượt qua miệng lưỡi thế gian, không thể
Xin lỗi em, chị đã có phút yếu lòng
Trốn chạy em, chị đớn đau lắm em biết không
Chị đã khóc rất nhiều khi trên cửa sổ chị nhìn xuống
Trời nắng đổ lửa, giữa trưa, em đứng im như tượng
Gọi điện van xin gặp chị chỉ một lần
Trái tim chị em hứa sẽ vá vết thương đã bao năm
Nay không những không liền sẹo mà còn nát tan hơn nữa
Em hãy đi xa đi, xem như chị là người đàn bà thất hứa
Nhưng trọn cuộc đời này chị biết chị sẽ rất nhớ em!
Chúc Linh 2015

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB